"Trở về nhà dọn dẹp, tôi tình cờ nghe cuộc gọi của chồng và quyết định âm thầm lập kế hoạch để phơi bày bộ mặt thật của anh"
Sau nhiều năm sống cùng nhau, tôi không ngờ chồng mình lại như vậy. Dù đã là vợ chồng và gắn bó vì tình yêu, tôi luôn tin tưởng anh. Mọi người nói tôi dại nhưng làm vợ, ai không muốn lo cho gia đình? Trước đây, chồng tôi rất yêu thương vợ con, dù không có nhiều tiền nhưng tình cảm rất mạnh mẽ. Anh làm nhân viên cho một công ty dược, còn tôi là giáo viên gần nhà. Chúng tôi có một cậu con trai ngoan ngoãn. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi chồng tôi tìm được công việc lương cao hơn cuối năm ngoái. Anh nói đó là cơ hội để phát triển bản thân, và tôi luôn tôn trọng, ủng hộ anh. Tuy nhiên, mọi thứ không bao giờ đến một cách tự nhiên.
Chồng tôi mới vào công ty vài tháng đã được giao dự án quan trọng, khiến tôi nghĩ anh rất tài giỏi. Nhưng gần đây, anh thường xuyên đi công tác, không còn quan tâm đến gia đình, dẫn đến nhiều cãi vã và anh đe dọa ly dị. Một đêm, tôi nhận được tin nhắn lạ, khiến chồng nghi ngờ và anh gọi bố mẹ đến đón tôi. Bố tôi đánh tôi vì cho rằng tôi làm mất mặt gia đình. Dù tôi vô tội nhưng không ai tin, và tôi phải rời khỏi nhà. Chỉ vài ngày sau, chồng tôi quay lại xin lỗi vì đã bỏ người tình.
Hôm đó, khi tôi về nhà dọn đồ, tôi nghe chồng cười và nói về việc tống cổ mẹ con tôi đi, chỉ cần làm đơn ly hôn để lấy nhà. Sau khi theo dõi, tôi phát hiện anh đang cặp kè với sếp. Tôi đã gửi đơn kiến nghị lên giám đốc. Bạn bè anh cũng biết sự thật, khiến anh xấu hổ. Chỉ sau vài ngày, anh quay lại lạy lục xin tôi tha thứ khi hết tiền. Nhưng tôi đã không còn tình cảm với anh nữa; một lần phản bội đã đủ.



Source: https://afamily.vn/ve-nha-don-do-vo-tinh-toi-nghe-duoc-cuoc-dien-thoai-cua-chong-nen-da-am-tham-len-ke-hoach-de-vach-tran-bo-mat-that-cua-anh-20190704093009796.chn